dailymotion

Sunday, March 5, 2017

"Nhiều người đã chết từ tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới chôn"

PHÔ THỨC
Thế hệ trẻ đồng diễn về tà áo dài, xếp hình tạo dải đất chữ S, mặc áo màu cờ tổ quốc và đội chiếc nón lá quê hương.
Một thế hệ trẻ đồng diễn nhưng chỉ là một thế hệ đồng phục.
Những tà áo phủ lên thân mình hay hình dáng bạn xếp dựng không phải là hình hài tổ quốc. Mà nó là thứ hình hài nằm sâu trong tầm thức sâu sắc của một con người hiểu biết.
Nếu tình yêu dễ dàng để biểu đạt, đồng diễn để khắc hoạ đến thế thì tình yêu ấy là thứ tình yêu hời hợt, cạn nông và hẹp nghĩa. Tình yêu, đặc biệt là thứ tình yêu thiêng liêng và cao cả nhất, bao giờ cũng bao hàm sự hiểu biết, chứ không chỉ bằng những trang phục diêm dúa hay sặc sỡ khoác mặc lên mình để trưng ra.
Các bạn có thể đồng diễn, nhưng chưa một chút nào đồng điệu và đồng hành với tổ quốc, nhất là đứng trước những nỗi đau, mất mát và đòi hỏi của đất nước trước thời cuộc.
Đúng là: nhiều người đã chết từ tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới chôn (Benjamin Franklin).
Luân Lê

No comments:


Get paid to share your links!