dailymotion

Thursday, January 26, 2017

Hài: Ôi, ôi, đau thật rồi!


Vợ cũ (V): Anh ạ, em và bố mẹ em vừa vừa ra quyết định xoá tư cách chồng cũ với anh. 
Chồng cũ (C): Ơ, thế nghĩa là sao? 
V: Tức là từ giờ trở đi anh sẽ không được coi là chồng cũ của em nữa chứ sao. 
C: Ơ, hay nhỉ, thế không là chồng cũ nữa thì là cái gì cũ? Nghe cứ ngớ ngẩn thế nào ấy nhỉ? Thế anh có mất quyền lợi gì đâu nhỉ. Anh vưỡn là bố của những đứa con của anh, công tội của anh vưỡn vậy. 
V: Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn thế nào. Tức là về mặt danh dự, anh không có cái vinh dự được gọi với chức danh ấy nữa. 
C: Ha ha ha, thế thì có ảnh hưởng quái gì đâu. Ông chẳng đã được làm chồng, đã cơm no bò cưỡi chán chê roài. Có mất cái danh hiệu ấy thì cũng có quái gì mà phải đau khổ. Thế không gọi là chồng cũ nữa thì là gì? 
V: Hừ, đúng là đồ trơ tráo không biết xấu hổ là gì. Người tử tế phải thấy đau mới phải. Đây mặt cứ câng câng như là... 
C: Ừ nhỉ, bắt đầu cảm thấy đau rồi đấy. (bặm môi cố nhịn cười) 
V: (gật gù, mừng ra mặt) Ừ, có thế chứ. Cứ ngẫm nghĩ đi, rồi Tết đến mới càng thấy đau 
C: Ôi, ôi, đau thật rồi! 
V: Thấy chưa, cho chết, tưởng có được danh hiệu chồng cũ của tôi mà dễ à? Nào, giờ thì "đã đủ đau chưa?" 
C: Ha ha ha ha! Đúng là đồ hâm, dở người, chập mạch, thế từ giờ cô sẽ gọi tôi là gì? Ha ha ha! 
V: (đỏ mặt, giẫm chân bành bạch): Từ giờ, tao sẽ gọi mày là thằng khốn nạn, thằng vô trách nhiệm, thằng gây hậu quả nghiêm trọng, thằng... thằng... thằng (tức quá, bí từ, lăn đùng ngất xỉu, thằng chồng cũ, à không phải, thằng... đã từng có vợ cười khẩy bỏ đi)

Chau Doan

No comments:


Get paid to share your links!