dailymotion

Saturday, May 12, 2018

Cuộc đời đi theo Cộng Sản nó chó vậy đó anh Thăng.


Còn chức còn quan còn đồng chí
Hết xôi hết thịt hết ông tôi.


Thực ra ngay từ đầu tôi đã gọi anh là gã con buôn vì tui nhìn thấy bản chất của anh chứ không bị mấy trò mị dân của anh lừa gạt. Anh đi tù là đúng con mẹ nó rồi, đó là cái giá phải trả cho canh bạc chính trị mà các anh tham gia. Quân tử thua thì chịu, kêu ca đéo gì.

Có điều nếu ngày ấy anh đừng cướp đất, phá dỡ chùa Liên Trì thì có lẽ quả báo của anh nhẹ hơn một chút. 
R.I.P anh Thăng! Theo tui lẽ ra những lời nói sau cùng anh nên dành thời gian để khuyên các đồng chí một thời của anh quay về với nhân dân, với tổ quốc sẽ ý nghĩa hơn là anh đi van xin chúng nó. Cũng giống như anh lúc đương quyền, chúng nó có trái tim đéo đâu mà anh mất công van xin vô ích.

Trương Quang Thi



Source: The most interesting way to count money by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!