dailymotion

Monday, May 14, 2018

Án mạng xảy ra, cầu cứu công an, nhưng công an dửng dưng ngồi im, bảo, "khác phường em ơi. Muốn gì báo với phường bên đó đi!"



Anh Lỗ Phương (32 tuổi) phóng viên truyền hình ANTV, dựng chiếc SH để vào mua đồ tại cửa hiệu trên đường CM.8, gần chợ Hòa Hưng. Một băng trộm xế gồm 4 tên xuất hiện, sau khi bẻ khóa xong đang chuẩn bị dắt xe đi thì bị nhóm Hiệp sĩ Tân Bình phục kích, ra tay cản địa.
Phe trộm xế tháo chạy, các Hiệp sĩ ví theo truy bắt. Được khoảng 200m, phe trộm xế bất ngờ dùng hung khí tấn công làm 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và Nguyễn Đăng Khôi (42 tuổi) - một chết tại chỗ, một tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, 1 người dân tham gia truy đuổi và 3 hiệp sĩ khác bị thương đang được cấp cứu.

Công an Tp.HCM hiện phối hợp Công an Q.3 điều tra và truy xét nhóm tội phạm nguy hiểm này!
--

Nhớ lại một án mạng xảy ra gần hiện trường vụ trên, em Võ Thanh Quang (1990, KonTum) bị hai cô gái chạy xe Ware đâm chết tại vòng xoay Dân Chủ ngay giờ cao điểm đông người; vào tháng 10.2015, chỉ cách trụ sở Công An Q.3 chục mét. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm [1,2]
-

Sau khi chứng kiến các hiệp sĩ bị đâm, một nhân chứng bức xúc cho biết: “Cách đó mấy chục mét thấy có các công an đang ngồi, ngay chỗ nghĩa trang đạo Hồi cũ. Anh mình chạy lại kêu, anh ơi ra cứu người, máu me chảy tùm lum rồi. Các anh vẫn dửng dưng ngồi im, bảo là khác phường em ơi. Muốn gì báo với phường bên đó đi!"
(Hình): Hiện trường vụ hai Hiệp sĩ bị đâm chết tối 13.5 cũng chỉ cách trụ sở Công An Phường 10, quận 3 khoảng 20m; vào lúc đông người qua lại. Đây là cú sốc lớn đối lớn với các nhóm, đội #hiepsitphcm.

Lê Nguyễn Hương Trà

Source: The most interesting way to count money by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!