dailymotion

Monday, May 15, 2017

Trường kỳ kháng chiến thắng Mỹ nhưng giờ phải đi van xin như thế này đây

Hôm nay là ngày của mẹ.
Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con.
Một bà mẹ là cựu Biệt động Sài Gòn, đã cống hiến cả đời cho cách mạng, cho đảng, để đấu tranh và được vinh danh huân chương kháng chiến hạng 3.
Nay đã 80 tuổi, khi bình yên trở lại, mẹ lại khóc những đứa con, trên mảnh đất sinh tồn.
Bà Trần thị kim Phượng, 80 tuổi ở thôn Mỹ Sơn xã Tam Anh Nam,Núi Thành, Quảng Nam.
Cựu biệt động Sài Gòn bí danh Cô Chín
Huân chương khẳng chiến hạng 3
Trường kỳ kháng chiến thắng Mỹ nhưng giờ phải đi van xin như thế này đây

Tổng hợp FB

No comments:


Get paid to share your links!