dailymotion

Thursday, February 8, 2018

THIÊN NGA & Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Chuyện mấy con Thiên nga tưởng nhỏ mà không nhỏ, tưởng đùa mà chẳng vui.
Hôm qua theo VietnamNet, người ta đã phải cử "hàng chục công nhân canh giữ nghiêm ngặt" cả ngày lẫn đêm đề phòng bắt trộm.
Lại nữa. Mỗi khi Thiên nga bơi mỏi cẳng, chúng muốn lên bờ nghỉ ngơi, tắm nắng, các đồng chí công nhân lại đuổi chúng xuống nước bởi sợ các đồng chí đạo chích tiềm năng có cơ hội tiếp xúc Thiên nga!...
Thiên nga ơi là Thiên nga!
Mới ở Hồ Gươm chưa mát đít, chúng mày lại phải thân chim lặn lội sang Thiền Quang.
Rồi không được lên bờ, sức mấy chúng mày bơi nổi mà mua vui cho bà con?
Khổ đời chúng mày rồi các con ơi!

Một vấn đề đặt ra, liệu người ta có đủ chi phí nuôi lực lượng vệ sĩ để chăm sóc mấy chú Vịt Tây này và tiền của ấy ai là người gánh chịu?
Một bạn mới viết bài có ý nói rằng muốn để thành phố có hình ảnh đẹp để dân chúng thưởng thức thì " đòi hỏi ý thức người dân phải xứng tầm"??
Nhầm rồi bạn ạ! Đó là đòi hỏi vô vọng và sai đối tượng.
Đòi hỏi đầu tiên đó phải hướng tới tầng lớp lãnh đạo, sao phải đủ năng lực và đạo đức để làm việc theo đúng chức năng.
Ý thức của người dân chỉ có thể khai sáng và định hình trong một xã hội thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật, nơi đó tất cả mọi người đều buộc phải sống bình đẳng và nghiêm minh.

Đừng quên thành ngữ từ ngàn xưa:
" Thượng bất chính, hạ tắc loạn".
Chỉ mấy con Thiên nga giữa Thủ Đô của Tổ Quốc mà còn sợ bị bắt trộm.
Thấy mà rầu!
LÊ TÂN

No comments:


Get paid to share your links!